Bài học kết liễu trận đấu

Thứ năm, 25/08/2016 10:36

(Cadn.com.vn) - Chelsea toàn thắng dưới thời tân HLV Antonio Conte: 2 trận ở Premier League và 1 trận đêm qua ở League Cup. 2 trận ở Premier League đều thắng với cùng kịch bản là Diego Costa sau khi thoát khỏi thẻ vàng thứ hai đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc. Antonio Conte nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng muộn màng đó mà chính ông thừa nhận: “Tôi là người khó kiềm chế cảm xúc”. Vậy mà trận đấu với đối thủ thuộc giải hạng Ba ở League Cup là Bristol Rovers đã làm cho nhà cầm quân người Ý phải liên tục kiềm chế cảm xúc.

Michy Batshuayi lập cú đúp và một bàn nữa của Victor Moses giúp đội hình dự bị của Chelsea gác trước Bristol Rovers 3-1 sau 45 phút đầu tiên. Hai bàn dẫn trước, đẳng cấp vượt trội, chơi tại sân nhà Stamford Bridge đủ để HLV Conte tin vào một cơn mưa bàn thắng trong hiệp hai. Nhưng “đời không như ước mơ” với Conte khi Bristol Rovers quật khởi kiên cường ngay từ khi trọng tài thổi còi trở lại thi đấu. Bristol Rovers gỡ 2-3 từ phút 48. Đội khách liên tục dồn ép Chelsea vào thế chống đỡ. Nếu chính xác hơn và may mắn hơn chút nữa, thủ môn Asmir Begovic đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng cho Chelsea.

HLV Conte đứng ngồi không yên bên ngoài đường pitch để rồi cuối cùng phải tung 3 cầu thủ trụ cột là John Terry, Eden Hazard và Oscar vào sân nhằm giành lại thế trận. Chelsea thắng 3-2 trong tiếng thở dài của Conte. Ông không đổ lỗi cho đội hình dự bị ra sân bởi vẫn có những danh thủ như Cesc Fabregas, Pedro, Gary Cahill, Matic… Thắng trong cảnh thót tim trước đội bóng yếu khiến cho nhà cầm quân người Ý lo lắng về đẳng cấp thực sự của “The Blues” ngay tại mặt trận chính Premier League.

Chelsea (phải) thắng mướt mồ hôi trước đội bóng hạng Ba - Bristol Rovers.

HLV 46 tuổi cho rằng muốn giành thắng lợi trong mỗi trận đấu thì các học trò của ông cần phải học và cải thiện khả năng kết liễu trận đấu. Ông phân tích trận thắng Bristol Rovers: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tôi không hài lòng chút nào với kiểu bị thủng lưới từ một quả đá phạt và một quả penalty. Một thế trận bị dồn ép trong hiệp hai thật khó chấp nhận. Chính vì thế, ông mới nhắc nhở các học trò phải tận dụng hết cỡ những cơ hội có được để hạ gục đối phương càng sớm càng tốt, bởi nguy cơ bị quật ngược là rất lớn. Ông cũng nghiệm ra một điều nữa là bóng đá ở Ý khác ở Anh trong những tình huống cố định. “Một quả phạt góc hay trực tiếp đều có thể trở thành bàn thắng. Chelsea đã thua 2 bàn từ hai quả phạt như thế”, Conte nói.

Tổn thất cho Conte là hậu vệ Ola Aina buộc phải rời sân ở phút 77 vì chấn thương khiến cho Chelsea chỉ còn lại 4 hậu vệ ở trận gặp Burnley vào cuối tuần. Ông Conte hy vọng Aina không phải dính chấn thương nặng song vẫn muốn có thêm một hậu vệ nữa. Có tin Conte chấp thuận mức giá 30 triệu bảng của AC Milan để có trung vệ Alessio Romagnoli.

Hạnh Thuần